Kết quả tìm kiếm cho "khô gà xé cay"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 380
“Đời nào vui bằng đời thương hồ. Xuống biển lên nguồn, gạo chợ nước sông…”. Câu hát nghe chừng lãng mạn một thời của khách thương hồ, nhưng nay đượm buồn bởi những đổi thay của dâu bể cuộc đời…
Không chỉ là điểm tựa tin cậy của Đảng và chính quyền, Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang còn gắn bó, gần gũi với nhân dân qua những việc làm thiết thực, từ giám sát, phản biện xã hội, giữ gìn an ninh trật tự đến phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.
Ở xã Phú Tân (tỉnh An Giang), các thành viên xây cầu, làm đường, xây nhà… ở độ tuổi 60, 70… phổ biến. Lo xong chuyện kinh tế, nhiều lão nông không chọn sống an nhàn mà tiếp tục góp sức làm từ thiện. Đó là cách họ tìm niềm vui của tuổi già và góp phần phát triển quê hương.
Mô hình lắp đặt camera an ninh của Chi hội Cựu chiến binh khu phố 8, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) góp phần làm giảm vấn nạn mất cắp, tụ tập gây rối, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.
Bằng chiêu trò giải bùa làm ăn, một kẻ tự xưng là “Nổ” đã dựng lên màn kịch tinh vi, đánh vào niềm tin và sự nhẹ dạ của người dân để chiếm đoạt tiền. Khi sự thật bị vạch trần, gã thầy bùa rởm, phải trả giá bằng bản án tù nghiêm khắc.
Xác định xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nền tảng cho phát triển bền vững, xã Mỹ Hòa Hưng tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp: Tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và huy động hiệu quả các nguồn lực.
Tôi muốn kể câu chuyện về tình cảm của đoàn viên, thanh niên từ nhiều địa phương trong cả nước cùng gửi gắm về vùng biên giới An Giang, dựng nên những căn nhà đầy nhiệt huyết của sức trẻ.
Đến Mường Khương ngót nghét chục lần nhưng đều là những chuyến đi công tác, cho nên chúng tôi thường bỏ lỡ phiên chợ chính họp vào chủ nhật. Lần này, từ sáng sớm ngày cuối tuần, chúng tôi đã có mặt tại chợ, để cảm nhận phiên chợ Mường Khương đầy hương sắc trong tiết thu sang...
Nghề chẻ đá nặng nhọc, vất vả và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nên thường dành cho phái mạnh. Thế nhưng, nhiều phụ nữ vẫn chọn gắn bó với nghề hàng chục năm qua vì cuộc sống mưu sinh…
Những bữa cơm nghĩa tình được các phụ nữ đảm đương thổi lửa, phục vụ thiện nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết tình người ở vùng quê.
Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, du khách có thể lựa chọn những địa điểm du lịch gần Hà Nội để tận hưởng không gian yên bình, thư giãn và giá "mềm".
Ngày 23/8, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang triển khai chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, “Mùa hè xanh” năm 2025 tại xã Nhơn Hội với chủ đề “Hành trình tình nguyện - Lan tỏa yêu thương”.